Chào mọi người, em muốn chia sẽ đôi chút niềm vui của em mà không biết có ai lại giống như em không nữa. em làm con trai, nhưng không biết tự bao giờ mà đã mê con nít lắm lắm hơn cả mê gái đấy các anh chị (nói thế không phải phải là không mê gái nhé). Khi em nhìn thấy đứa con nít là em cứ ngắm mãi mà trong lòng vui sao sao ấy. Lúc mà em được chơi đùa hay ẫm thì thôi nó sướng. mọi đứa trẻ đều thu hút ánh nhìn của em, dường như khi đó em rất vui như cuộc đời này rất đáng sống, em luôn nghĩ nếu mình có 1 đứa con chắc là mình hạnh phúc lắm, mình sẽ là 1 người cha rất tốt. Nhưng không biết thực tế sẽ như thế nào đây? có anh chị nào giống em không. không biết về sau em còn "cái bệnh" mê con nít này ko nữa. chứ với hiện tại. gặp 1 đứa con nít là em thấy vui lắm.