Tôi và bạn trai biết và chơi chung nhóm với nhau từ lúc học cấp 3, khi lên đại học 2 đứa mới chính thức quen nhau, thấm thoát đã được 5 năm. Gia đình ủng hộ và bạn bè ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi... Vài tháng gần đây chúng tôi xảy ra xích mích nên chiến tranh lạnh và 2 đứa đã chia tay.... trong thời gian chia tay tôi rất buồn và đau khổ thì còn anh đã vội vàng say nắng cô bé khác làm chung công ty chỉ sau khi chia tay tôi được vài ngày, cô bé này đã có con riêng năm 17 tuổi  và là nhân viên mới vào làm cty của anh. Tôi đọc được những dòng tin nhắn anh ấy quan tâm cô bé đó không khác như người yêu vậy, theo lời anh nói thì cả công ty và cô bé ấy đều biết anh vừa chia tay và vài người trong công ty biết anh thích cô ấy với ghép cặp anh ấy  và cô bé đó , chuyện này tôi biết được khi tôi đồng ý cho cả 2 cơ hội  quay lại  sau khi chia tay được 1 tháng. Trong thời gian quay lại, anh ấy có chở cô bé đó đi chơi chung nhóm trong công ty và giấu tôi nhưng tôi tình cờ biết được, sau một hồi quanh co thì a mới thừa nhận và nói sợ tôi biết tôi sẽ suy nghĩ và buồn phiền. Tôi đã khóc và suy sụp rất nhiều, vì thế chúng tôi tranh cãi  rất nhiều khi biết về chuyện đó. Anh nói chỉ say nắng vài ngày và đã hết nhưng khi tôi đọc được những dòng tin nhắn của a và cô bé ấy thì không đơn thuần là cơn say nắng vì lịch sử và tin nhắn tôi thấy  anh tìm mọi cách tiếp cận để được nói chuyện với cô bé đó quan tâm và lo lắng khi không liên lạc được với em ấy và tôi gặng hỏi anh rất nhiều  thì anh mới thừa nhận là a đã có tình cảm với cô bé ấy sau khi chia tay tôi được 2 3 ngày nhưng anh nói đã không còn khi quay lại với tôi nhưng tôi không thể tin được. Tại sao anh ấy có thể quên đi nhanh 1 mối tình 5 năm và có tình cảm và quan tâm với người khác sau khi chia tay  2 3 ngày ? Có phải tình cảm 5 năm đối với anh ấy không đủ lớn nên vội vàng có tình cảm với người mới. Hiện tại tôi và anh ấy vẫn còn quen nhau và anh hứa sẽ không có chuyện như thế xảy đến và quan tâm đến tôi nhiều hơn để bù đắp. Cô bé ấy và anh cũng đã nghỉ việc ở công ty cũ. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được những chuyện anh đã làm với tôi, lúc nào cũng dằn vặt bản thân mình và cả anh, tôi nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi. Liệu tình cảm của anh với cô bé đó đã hết theo lời anh nói hay vẫn còn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không ? Tôi còn tình cảm với anh nhưng không biết phải như thê nào khi phải sống trong sự dằn vặt. Liệu tình cảm của anh với cô bé đó còn hay không? Liệu chia tay có phải là sự giải thoát cho chính tôi và chính anh hay không?