Không biết các bạn như thế nào, nhưng với mình những hành động nhỏ từ đối phương cũng làm cho mình cảm thấy thật cảm động. Không cần phải làm những điều gì cao sang, chỉ cần làm những điều từ tận đáy lòng, mọi thứ đều là từ tâm mà ra, thế mọi gọi là yêu.


Tình yêu không phải là những cuộc hẹn hò sang trọng có hoa và nến, tình yêu chỉ cần cùng nhau với những bữa ăn giản dị, những cuộc dạo chơi sau đó dừng chân lại là những món ăn vỉa hè, đường phố.

Cafe Vy, quán cafe vỉa hè Sài Gòn được Thủ tướng Canada chọn có gì hấp dẫn?


Tình yêu không phải là thể hiện mình trước đám đông, không nhất thiết là lúc nào cũng phải có những dòng tin nhắn ngọt ngào với nhau, chỉ cần hành động từ bên trong, chả cần ai biết, chỉ cần người ấy biết, ở bên cạnh lúc ta cần nhất cho dù là vui hay buồn.


Tình yêu đơn giản chỉ là những lời chúc nhau, dành cho nhau những lời yêu thương trong những dịp đặc biệt, không cần phải là món quà quý giá-đắt tiền mà quan trọng là mang lại hạnh phúc cho nhau. Không cần phải là những chiếc xe hạng sang mà chỉ cần là 1 chiếc xe máy, cùng nhau dạo quanh khắp phố phường, chiếc xe cà tằng của 1 người yêu thật lòng còn hơn là thứ tình yêu giả dối của 1 người đi xe hạng sang.


Mọi thứ đều được xuất phát từ tấm lòng, với tất cả những gì ta có, không làm màu, chân thật và sống đúng với cảm xúc thì mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên hơn, đôi khi cũng phải cố gắng vì nhau để giúp cho tình yêu giản dị này trở nên nồng nàn hơn.