Chào mọi người!


Chuyện là e đang có 1 chút để ý đến 1 a chung phòng ở cty, a ấy hơn e 1 tuổi. e và a chỉ mới gặp mặt đc khoảng 3 tháng nay thoy vì a là người mới vô cty e làm...và cũng ngồi cách nhau tận 2 dãy bàn nên ko có cơ hội nói chuyện nhiều...chỉ lâu lâu nói chuyện qua fb thoy ạ!


- E thì vừa ctay với bạn trai, đã quen hơn 3 năm, hồi tháng 3/2014...và hiện tại thì e vẫn chưa thể thật lòng quên n/y cũ nhưng e ko muốn mọi thứ cứ dây dưa kéo dài nữa, e mệt mỏi lắm, và cũng muốn cho mình 1 cơ hội để gặp 1 ng sẽ dắt e đi qua nổi đau và sự cô đơn này. Nên hiện tại thì e đã mở lòng hơn, chấp nhận quên n/y cũ và đi tìm kiếm những cơ hội cho mình.


- A thì cũng vừa ctay với bạn gái, đã quen 3 năm, hồi tháng 10/2014...và hiện tại theo e nhìn nhận về a thì a vẫn chưa thể quên n/y cũ...bên ngoài mặt dù vẫn vui vẻ nói cười nhưng trong lòng thì đã khóa chặt trái tim, chưa thể mở lòng...


ban đầu khi chưa đưa ra quyết định này, e cũng ko để ý hay quan tâm jie đến a này cả, cũng chỉ xem như đồng nghiệp bt...nhưng trong khoảng tuần trước, e đã vô tình mơ thấy a này trong 2 đêm, mà e cũng ko hiểu lý do vì sao mình lại mơ như vậy vì ban ngày cũng ko nói chuyện or có jie xảy ra cả mah sao đêm lại tự dưng mơ thấy, lại mơ đến 2 đêm liền :|


từ hôm đó thì e bắt đầu để ý a này hơn! e chợt nghĩ: 2 đứa tụi e đều đang mang trong lòng những vết thương, liệu có thể cùng dắt tay nhau đi qua nỗi đau và xoa dịu vết thương cho nhau đc ko???


Và sắp tới, trong phòng e sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi, có lẽ a này sẽ ngồi chung bàn or cùng dãy với e...mọi người tư vấn giùm e với...e có thể làm jie đề thu hút a này và để ảnh chú ý đến e hơn ko ạ???


theo như 1 lần e nói chuyện với ảnh, ảnh là người thích những ng con gái chững chạc và điềm tĩnh đó ạ! trong khi cách ăn mặc và những biểu hiện bên ngoài của e khi ở cty thì lại có chút trẻ con, mặc dù cá nhân e nhận định tích cách và suy nghĩ của e thì lại theo hướng thích chính chắn và rõ ràng. Nhưng làm sao để a này thấy đc sự chính chắn đó của e, để ảnh ko còn xem e chỉ là 1 đứa trẻ con như bề ngoài của mình nữa đây ạ??? :(