E quen zai qua fb, zai là bạn của bạn e, quen cũng khoảng nửa năm, gặp mặt đc 1 lần. Trực giác ban đầu của e về zai là zai khá hiền, cũng rất nhiệt tình, nên cảm giác khi e nói chuyện với zai rất thoải mái, có bao nhiêu tâm tư e đều bộc lộ vs zai (trong khi trước nay e rất ít tâm sự ra ngoài). Nên thật lòng thì e quý zai lắm.


Câu chuyện bắt đầu trong 1 lần e đùa vs zai về tắm tiên. E thề là lúc đó e chỉ là giỡn, ko ý định jie cả. Sau đó vài ngày, e nhắc lại việc đó để chọc zai…nhưng ko ngờ là zai lại làm thật…zai add skype của e, gọi video qua và bắt đầu thực hiện 1 cách nghiêm túc…hix …@@...Trong khi đó zai còn nói: “a hứa nên a thực hiên rồi, đến lượt e” làm e hết hồn, nhưng e đã từ chối, e bảo e là con gái, e vs a chưa là jie, e ko thể phóng túng như vậy đc…Xong, ngày hôm đó e và zai kết thúc như vậy!


Xong lại vài ngày sau, tụi e vẫn nói chiện vui vẻ vs nhau bình thường. Nói chuyện đưa đầy thế nào, tự nhiên lại nói về sex. Zai hỏi e: “nếu e và a make love, thì e làm sao?”. Ban đầu e hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ cho kĩ thì e trả lời là e ko sao (vì 1 phần e cũng có chút cảm tình vs zai, và cũng ko phải lần đầu have sex nên e cũng ko lo nghĩ quá nhiều). Xong 1 hồi thì zai nói: “a ko muốn làm e tổn thương”, “nếu a và e ko đến đc vs nhau”, “e có sợ tình 1 đêm”….sau suy nghĩ 1 hồi thì e ko biết trả lời sao nên đành nói là e ko sợ, tình 1 đêm cơ bản cũng chỉ thỏa mãn cơ thể, chứ ko đụng đến tình cảm nên e sẽ ko tổn thương…blab la…và cuối cùng kiu là tùy zai chọn…


Bây h e chợt nghĩ lại, e trả lời zai như vậy, liệu zai có nghĩ e là 1 ng con gái dễ dãi??? Và liệu có thể bắt đầu 1 cuộc tình bằng việc tình 1 đêm này ko ạ???