Thật sự là mk rất ít khi chia sẻ nhưng mà cuộc sống đôi khi nói ra cũng nhẹ cõi lòng nên tôi cũng cố viết lên những tâm sự và ước muốn của mk lên đây vì biết cũng cũng là chia sẻ tâm sự. Từ khi mọi thứ mk phải suy nghĩ tới giờ thì tôi rất là ao ước có một thứ gọi là hạnh phúc của gia đình như bao người khác. Nói thật lòng tôi chủ ước mọi thứ với tôi diễn ra như bao người. Nhưng mà ước ao là điều trong suy nghĩ khi tôi chẳng dk như bao người. Gia đình nghèo nên trong tôi luôn có suy nghĩ cố gắng làm ra thật nhiều tiền để có thể thay đổi mọi thứ hiện tại trong gia đình từ nhà ở đến những thứ cần thiết trong cuộc sống. Có lẽ chính vì thế mà tôi. Chưa thể tìm cho mk dk một thứ hạnh phúc ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng k giám mơ.tôi k biết cuộc đời này tôi sẽ ra sao sẽ sống như thế nào nhưng hình như tôi càng cố gắng thì mọi thứ càng xa tôi càng tệ hại thêm. Tôi k biết làm sao nữa bạn bè tôi ai cũng có một chốn riêng tôi vẫn còn lanh thang đi tìm.chứng kiến bạn bè lập gia đình tôi lại nghĩ về mk k biết bao giờ tôi có dk như vậy khi mà tôi giờ trong tay không có j chỉ đi từ con số âm.thật sự cuộc đời tôi sẽ ra sao khi thời gian khiến tôi già đi và mọi thứ có dk vẫn dậm chân tại chỗ tôi biết do tôi nên giờ tồi vẫn chưa làm dk j. Chia sẻ vài dòng tâm trạng mong để tâm trạng nhẹ lòng. Nếu ai cũng có tâm trạng giống tôi hy vọng kết giao dk một tri kỷ