Hôm nay mình vô tình thấy web này mình muốn chia sẻ cho nhẹ lòng . Mình và một người bạn đó quen nhau ban đầu bạn đấy rất nồng nhiệt qua tâm yêu thương mình , mình cũng cảm nhận được nhưng vì tính hay giận mình nghĩ giận yêu thôi rồi huề mình cũng quên và trở lại bình thường , nhưng tối hôm đó mình kh b khó chịu gì mình lại giận bạn đó như lúc trc nói nhẹ nhàng thì mọi thứ hoà vì hiểu nhau , sáng hôm sau bạn đó mua đồ ăn sáng để cho mình , mình buồn ăn không được mình đem xuống để lại cho bạn đó ăn , bạn trai đấy thấy hành động của mình làm tổn thương mình b mình thật sự sai , mình đã hết lòng xin lỗi ... và bạn đó cũng chấp nhận rồi tối mình cảm nhận vẫn còn cảm giác đấy , mình hỏi bạn đó kêu mất cảm xúc kh còn cảm giác yêu vì hành động vô tình của mình , mình b mình xin lỗi hết lòng , rồi bây h người đau lòng nhất chính là mình , vì đã bao dung thứ cho ngta mà giờ chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà bạn đó đối xử mình rồi nói những lời vậy . Mình cảm thấy đau lòng!