Giờ thì em rối lắm rồi cả nhà ạ, quen cũng được 1 năm rưỡi rồi...giai đoạn đầu yêu thương biết bao nhiêu, đã xây nhà và xác định cưới tới nơi. Thì tháng 8/2020 bạn trai tới nhà bạn gái thưa chuyện, xong nhà gái hẹn nhà trai mốt tới. Nhưng hôm sau kêu bạn gái báo bạn trai là hủy không gặp, gia đình nhà gái bận. Nhưng thực tế là chê công việc, ko hợp tuổi nên không gặp. Nhà trai thì nghĩ là do tháng cô hồn chắc khất lại. Ai dè nhà gái ko đụng đậy gì nữa. Đến cuối năm nhà gái đồng ý, thì nhà trai từ chối qua vì đợt trc hủy ko gọi điện qua, mà nói thông qua hai đứa nên bên nhà trai tự ái. Mãi đến hôm nay đã t2/2021 rồi cũng gần nửa năm từ khi bạn trai qua thưa chuyện. Hiện tại nhà trai có phản ứng gay gắt và muốn hai đứa phải dừng lại, và muốn con trai mình quen người con gái khác. Và người con trai đó vì chuyện gđ nhà gái chê bai này nọ nên cũng dần dần tình yêu thương nhạt dần . Giờ chỉ còn tình yêu ở 1 phía cô gái đó. Giờ e phải làm sao, e chỉ còn 1 tháng để hàn gắn được mối quan hệ giữa 2 đứa và 2 gđ. Không thì đường ai nấy đi. Tại vì cái nhà xây ko để lâu được. Cả nhà cho e lời khuyên, e nên làm gì lúc này. Có nên thường xuyên qua nhà trai lấy lòng gđ, xong ổn ổn thì về thưa chuyện với ba mẹ. Để rồi pa mẹ gọi qua nhà trai hẹn gặp nói chuyện, thăm nhà được không. Hay e phải làm gì ạ.