Em năm nay 21 tuổi còn bạn trai em đang ở cái tuổi 30. Có thể nói là bạn trai em rất hiền lành ngoan ngoãn, được lòng mọi người xung quanh, lại có công việc ổn định nữa. Em cũng phần nào thích anh vì cái tính chín chắc, chưa thất hứa với em bao giờ. Có điều anh lại hiền lành quá mức thì phải. Mặc dù yêu nhau được 5 tháng rồi, anh cũng đến nhà xin phép bố mẹ em nhưng chưa một lần chạm nhẹ vào 1 sợi lông tay chân nào của em, ngồi là 2 đứa cứ phải đối diện nhau. May ra là được cái ổ gà thì em mới được ôm anh ấy. hôm qua em lại được con bạn em giáo huấn là đàn ông 30 là nhu cầu khá lớn,5 tháng rồi thì ít ra cũng phải chạm nhẹ vào tay rồi. Có khi là anh ấy có vấn đề về giới tình hoặc yếu sinh lý. Em nghe thế thì hết sức hoang mang, cung thấy con bạn nói đúng. Có cách nào nhận biết anh ấy không bị gay thì chỉ giúp em với. Em cảm ơn!