Em và bạn trai quen nhau gần 2 năm và đã có quan hệ tình dục. Bọn em chưa tính đến chuyện kết hôn. Nhưng em mong là sẽ lấy anh vì em đã quan hệ rồi. Mà lấy người khác thì sợ người ta không chấp nhận. Em nghĩ rằng ai cũng bảo trinh tiết không quan trọng. Nhưng người con trai dù tốt hay không cũng muốn vợ mình còn trinh, nếu không còn thì sẽ dằn vặt suốt đời. Thực ra em biết con gái nên giữ mình. Nhưng lúc yêu thì không thể tránh khỏi. Em biết em cổ hủ nhưng nó là sự thật. Bây giờ mà lấy anh thì coi như vẹn toàn. Còn nếu không lấy anh thì em phải làm sao nếu quen người mới.