Phát hiện chồng lô đề, qua lại với người yêu cũ


Thật không còn gì đau khổ hơn là cưới chồng về mới phát hiện ra nhiều điều khiến bản thân không thể tin nổi: lô đề, đi gái và qua lại với người yêu cũ. Kinh khủng quá phải không các mom?


Đó là câu chuyện của một người bạn em (em giấu tên nhé). Nó tâm sự là lúc quen nhau thì anh ta – chồng nó bây giờ - thể hiện ra là một con người chuẩn mực. Mặc dù nhà hắn không giàu nhưng bù lại rất tâm lý, chiều chuộng người yêu và hứa hẹn sẽ cố gắng này kia đủ thứ. Hơn nữa anh ta cũng tốt với nhà vợ, biết lấy lòng người lớn lẫn trẻ nhỏ trong gia đình.


Quen nhau 2 năm, bạn me nó vẫn sống trong mơ mộng, ước mơ mái nhà nhỏ đầm ấm với chàng người yêu chân chất thật thà. Thế mà cưới về đùng một cái phát hiện ra ông này nợ nần vì lô đề cờ bạc. Số nợ này có từ khi 2 người yêu nhau. Con bạn em yêu chồng nên chấp nhận giúp trả nợ, vì nhà bạn cũng khá là có điều kiện.


Tưởng vậy là xong, 2 vợ chồng chí thú làm ăn để bù lại số tiền kia. Nhưng không, khi mang bầu, bạn em biết được chồng đi ra ngoài bóc bánh trả tiền, lại còn dan díu với cô người yêu cũ. Thậm chí càng về sau, hắn ta còn công khai qua lại mà chẳng nể mặt vợ chút nào.


Đau lắm, bạn em nói thẳng với chồng thì bị chửi, bị đánh, rồi còn buông câu nói như mũi kim đâm vào tim: “Mày nhìn lại mình xem, có còn ra con người không? Xồ xề như bà thím!”. Sau đó hắn còn trộm tiền của bạn em đem ra ngoài tiêu xài hoang phí.


Gần đến ngày sinh nở, bao nhiêu chuyện ập xuống khiến bạn em ngã quỵ. Nhưng nó chỉ tâm sự với em chứ vẫn tươi tỉnh khi gặp mọi người trong gia đình, vì sợ mọi người lo lắng và bắt nó li hôn. Mình khuyên nó bỏ chồng nhưng công nhận con này yêu mù quáng, nó khóc lên khóc xuốn, nhất quyết không bỏ. Bảo là để bố cho con, nhưng trời ơi, thằng bố như vậy có đáng được ôm con vào lòng?