Chào các chị.


Tình hình là em và hắn ta đã chia tay hơn 1 năm rồi, thời gian đó em cũng đã từng quen 1 bạn khác nhưng giờ thì đã chia tay. Và hắn ta hình như bây giờ cũng đã đang có bạn gái mà hắn cứ làm phiền em hoài. Nhắn tin facebook, nhờ người khác xin sđt của em, chỉ có gặp em ở ngoài là hắn chưa dám làm thôi. Em đã làm mọi cách từ nói chuyện đàng hoàng là em không muốn có bất cứ 1 mối quan hệ nào với hắn nữa, đến chữi rủa, chặn facebook mà hắn vẫn cứ mặt dày làm phiền em. Em rất ngại lở hắn tìm gặp em vì em nhìn mặt hắn là đã thấy ghét rồi. Bây giờ làm sao để hắn biết nhục mà không làm phiền em nữa đây các chị ?