Mình yêu cô gái đó thời học cấp 3 , đến giờ cũng đã được hơn 10 năm rồi. Nhưng là tình yêu đơn phương các bạn ạ. Đến giờ mình vẫn còn độc thân, còn cô ấy thì đã 1 chồng 2 con. Nhưng đến nay vẫn ko thể nào quên được cô ấy. KO hiểu sao luôn. Mặc dù cô ấy có biết mình yêu đơn phương cô ấy, cô ấy cũng có thời điểm muốn cho mình tiếp cận và làm quen. Nhưng có lẽ do mình chỉ xem là tính đơn phương là chưa nghĩ đến chuyện gia đình hay yêu đương, chỉ nghĩ tới cv trước đã. Phải chăng mình đã dại, khi ko làm quen cô ấy. Để bây giờ mình ray rứt. phải chăng mình đã sai lầm??