.. 

THỨ TƯ, 26 THÁNG 10, 2022

Châu Anh Trần

Này cậu chàng yếu đuối xứ Thanh êi, cảm ơn anh thời gian vừa rồi đã quan tâm cũng như dành tình cảm cho em, cũng dành lời cảm ơn đến một người lạ đã vì một người lạ mà có thể toàn tâm toàn ý đến vậy. Xin lỗi vì em không có đủ dũng cảm đối mặt, cũng xin lỗi vì đã khiến anh buồn. Nhưng đừng vì thế mà đánh rơi niềm tin vào tình yêu nhé anh. Em không thích hợp để khiến anh tốn thời gian cũng như phí sức vậy đâu, em là một mảnh vỡ nát rồi nên không phù hợp với tình cảm chân thành của anh. Cảm ơn vì đã chịu đựng cái tính chó điên của em trong những ngày qua. Cố gắng lên thành công sẽ sớm tới với anh và sẽ có người phù hợp nắm tay anh bước tiếp mà thôi. Cảm ơn người ngoại lệ đầu tiên khiến em sẽ không còn quá ác cảm khi nhắc tới nyc. Bình tâm lại rồi anh sẽ được hạnh phúc và an yên thôi. Bản tính anh dân dã chất phác, cái tình cảm chân thành của anh em cũng đã cảm nhận được. Cũng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Nhưng sau này cố gắng tinh tế hơn chút nhé, thật thà quá cũng k tốt đâu. Cũng đừng dễ xúc động mà rơi nước mắt vậy, em là con gái còn kìm chế được giỏi hơn anh, em định k ra gặp anh đâu cơ mà em không nhẫn tâm được, không phải một mình anh khóc ngày hqua đâu, em nghĩ em không rơi nc mắt được nữa mà hqua nhẫn tâm vs anh em đã khóc sưng cả mắt đấy. Cơ mà thế nào lúc ra gặp anh cũng k nhận ra. Cảm ơn vì đã yêu em. Cảm ơn anh, chúc anh mạnh khoẻ, bình an, thành công và hạnh phúc. Lần này anh không thất bại trong chuyện tình cảm đâu vì tình cảm nó xuất phát từ 2 phía rồi đấyyy. Cảm ơn chàng trai đã lặn lội gần 700km vì một chữ YÊU. Xin lỗi vì em không thể nói đc 3 từ anh muốn nghe, nhưng em muốn anh biết là tình cảm của anh không phải đơn phương đâuuu, nên đừng có buồn nhé. Mạnh mẽ lên, nếu có cơ hội mà em còn thở để gặp lại anh lúc đó anh sẽ thành công rồi và vượt qua được nỗi buồn rồiii. Yên tâm vía của em cho nyc cũng nhạy lắm, k sang năm thì sang năm nữa anh cũng hết độc thân thôi. Cố lên nhé chàng traii, nhớ mời em ăn cưới nhá chắc chắn là hồng bao k to lắm nhưng kiểu gì em cũng sẽ điii. Chúc anh thật nhiều HẠNH PHÚC nhéeee!!! Mong sau này vẫn có thể làm bạn 😊 ............................ Em muốn nói thật với anh để anh không bị quá sợ hãi hay đánh mất niềm tin vào tình yêu. Chứ em nghĩ nếu như lừa dối như tối qua chắc anh sẽ có vết xước đối với chuyện này mất, nên là nghĩ thoáng lên anh nhéeee, đoạn này tự nhiên nhớ ra nên thêm vô. Với cả đừng nói anh k thể cáu giận với ai. Hnay anh đã cáu với em rồi đấy, tiếp tục phát huy nhé.