Bây giờ em rất mệt mỏi và ko biết làm sao với chuyện tình cảm của mình.


Emm và ny quen nhau được gần 3 tháng rồi, e và ng ấy rất hp khi ở cạnh nhau. Chỉ có một điều luôn khiến em phải suy nghĩ là ng ấy quá lăng nhăng.


A có mối quan hệ với rất nhiều cô gái, quan tâm họ, nhắn tin, hẹn gặp,....với hơn 20 đứa con gái khác. Tất nhiên là chuyện này em biết, do chính anh ấy kể và e hoàn toàn phản đối như vậy.


Hôm hội trại ở trường vừa rồi, có em ở đó mà anh ấy ngồi nói chuyện với cô gái khác cả tiếng, để ng ta dựa vào vai, chụp hình bế cô gái đó trong khi ko chụp chung với em 1 tấm hình nào!!!


Nhắn tin hẹn gặp cô gái khác, trong lúc ăn cơm thì lại cũng nói chuyện với 1 ng khác nữa.


Em thật sự rất tức giận và đề nghị chia tay....nhưng có phải là do em dễ mềm lòng nên a ấy níu kéo và giải thích, em đã chấp nhận quay lại.


Tối hôm sau e nhắn tin anh ấy cũng ko nhắn tin lại nữa. Bây giờ em nên làm thế nào, ng ấy rõ ràng ko tôn trọng em. Rất mong mọi người tư vấn giúp em.