Anh ah! Ngay từ lần đầu gặp a, e không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu a, tuyệt đối không bao giờ, vậy mà giờ đây e đang yêu a mất rồi. Tình yêu sai lầm, e luôn biết thế nhưng e không thể dừng lại được, bao lần e muốn chia tay, trong lòng thực sự quyết tâm mà rồi e có làm được đâu. E thực sự bực tực những lúc a k quan tâm đến e, lúc đó e k thể làm được việc gì cả. Nhưng mọi chuyện lại qua, chỉ cần a ở bên e, có thể e mù quáng nhưng e phải làm sao đây. E quá yêu a! A cũng đâu có từ bỏ e. Khó thật. Nhưng cuối cùng thì sao: e cũng chỉ là người thứ 3 mà thôi.