Nhiều người nói rằng, đối với đàn ông thì sự nghiệp đặt lên hàng đầu. Và rất nhiều chuyện tình tan vỡ chỉ vì một người chọn sự nghiệp mà chỉ xem người mình yêu là thứ gì đó chưa được ưu tiên bằng. Sự nghiệp quan trọng, còn người yêu thì sau này cũng có thể thay thế mà. Cũng có khi, người đàn ông có tình cảm một chút, nhưng khi thấy bạn gặp khó khăn thì lại bận rộn, thấy bạn buồn thì vẫn bận rộn, thấy bạn cần anh ta thì anh ta vẫn bận rộn... Như vậy thì quả thực, thứ tình cảm ấy cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc được. Tình yêu thì rất hạnh phúc nhưng những thứ na ná tình yêu thì rất nhiều. Và người ta thường đau khổ vì chọn "thương" nhầm người.