Rất nhiều chị em thường hỏi vậy rốt cuộc tình yêu là gì? thế nào là một tình yêu đích thực? Mấy ai có thể trả lời được cụ thể và khẳng định được tình yêu. Mấy ai có thể hiểu được tình yêu! Thật ra mà nói mỗi người có một cách nhìn nhận và trải nghiệm riêng về tình yêu. Yêu đơn giản để nói là sự dung hòa của hai cá thể độc lập và hoàn toàn khác nhau. Sinh ra thì không ai đã hiểu hiểu ngay người bên cạnh mình. Nhiều khi bản thân mình còn chưa hiểu được chính mình nữa mà nói chi ai. Nếu đã hiểu rằng trên đời này chẳng ai trên đời sinh ra đã hợp nhau hay dành cho nhau, mà hãy nên nhớ điều chúng ta quan trọng nhất chính là trân trọng mối quan hệ này, luôn ghi nhớ khoảnh khắc và trân trọng chữ “duyên” đã được sắp đặt trong đời bạn và để cố gắng duy trì thì hai bên cũng hãy nên hạ bớt cái tôi, đừng chỉ biết trách móc người khác thôi, đôi lúc cũng nên đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu, chia sẻ với nhau, để biết rằng hai bạn cần nhau đến nhường nào. Yêu là một chuỗi các hành động và chuỗi các cảm xúc giành hai bạn dành cho nhau. Vậy yêu thế nào là đúng? Yêu như vậy có phải mù quáng không? Thật ra đừng nghĩ nhiều quá thật ra tình yêu thì đơn giản chỉ là cần được hạnh phúc. Đơn giản là chỉ cần toàn tâm toàn ý bên cạnh người đó, dành hết mọi điều tốt đẹp nhất dành cho người chúng ta yêu thương và quan tâm. Thay vì dành thời gian để cho những chuyện không đâu thì có thời gian rảnh thì hãy bên nhau nhiều hơn, dành cho nhau những cái ôm ấm áp, động viên và tận cùng sẽ là bình yên.