Trước những khoảnh khắc của cuộc đời, tôi chợt nhận ra có lẽ rằng trên đời này không có gì là mãi mãi nếu không có sự hợp tác của cả hai nhỉ. Tình cảm là thứ gì đó lúc mới yêu thì vui vẻ đến bao nhiêu, ngày tháng trôi qua rồi dần dần chuyện gì đến rồi sẽ đến: Có thể một ngày ta chán nhau.

Ngày xưa từng vì nhau yêu nhau mà đến với nhau xây dựng nên một tổ ấm chung rồi bây giờ cũng từ mái nhà chung đó hai người vì những lý do khác nhau mà không còn tình cảm nữa. 

Rồi một ngày nào đó không xa, mọi không gian thời gian hai người bên nhau sẽ mãi trở thành những mảng ký ức buồn. Viết vài chữ trên giấy rồi ngậm ngùi nếu có yêu một ai đó thì hãy kiên trì các bạn nhé đừng vì một chữ "chán" mà đánh mất nhau cả đời.