Chắc nhiều cũng thắc mắc thế nào là chàng trai bình thường phải không? Thật lòng trước đây mình cũng hy vọng sẽ quen được một người có tiền một chút để mình đỡ cực và lo nghĩ nhiều. Nhưng sau này càng lớn mình tự kiếm được ra tiền, thì mình lại thấy tiền ai cũng có thể tự kiếm ra miễn là cố gắng. Muốn kiếm nhiều tiền thì cố gắng hơn bình thường là sẽ được như mong muốn. Khi đó thì mình chỉ mong yêu được một chàng trai bình thường thôi. Bình thường ở đây là anh ta có thể tự lo cho bản thân mình mà không dựa dẫm vào ai, 2 đứa cùng nhau kiếm tiền và xây dựng mọi thứ với nhau. Khó khăn thì động viên nhau, ủng hộ cho những đam mê có thể thực hiện. Chỗ dựa tinh thần cho nhau. Không cần anh ấy phải đẹp trai, chỉ cần ấm áp. Không cần phải quá thể hiện bản thân, là chính mình và chỉ cần chân thật. Không nhiều tiền cũng được, chỉ cần có ý chí, cố gắng tự tạo cho bản thân một điều gì đó của riêng mình. Không quá tốt cũng được, miễn là đừng lăng nhăng. 

Khi yêu thì quan điểm của mình là không cần phải quá yêu chỉ cần 2 đứa thấy vừa đủ không khiến nhau trở nên ngột ngạt là được.Quà cáp không nhiều cũng được, chỉ cần đừng đòi lại lúc chia tay. Bình yên hay thế nào cũng được, miễn là không nhàm chán. Hay cãi vã cũng được, chỉ cần biết cảm thông.