Mình có 1 chuyện này mong cả nhà cùng chia sẻ .Cô bạn thân của mình yêu 1 người đàn ông đã có gia đình .Khi hai người đến với nhau thì người đàn ông này có tâm sự với bạn mình rằng cuộc sống vợ chồng của anh ta chỉ còn là lòng thương và vì cha mẹ già .Vì cách đây 7 năm cuộc sống khó khăn nơi quê nghèo anh ta phải bỏ lại vợ và đứa con gái nhỏ ở nhà để đi làm ăn xa thi thoảng mới về nhà .Vợ anh ta ở nhà lại có quan hệ tình cảm với chính người em chồng (mình không rõ là ruột hay họ) và giờ có 1 cháu trai 6 tuổi .Khi biết chuyện này người đàn ông này đã rất đau khổ ,sự việc của người vợ đến giờ chỉ có bố mẹ đẻ anh ta biết .Anh ta sau khi biết chuyện vẫn xây nhà của cho bố mẹ già cùng 2 đứa nhỏ và vợ ở rồi lại ra đi thi thoảng mới về nhà khi có công việc hay lễ tết .Dù anh ta tha lỗi cho vợ nhưng cuộc sống vợ chồng thì đã li thân ,vì lời nói của bố anh ta "đến khi nào bố chết thì chúng mày thế nào cũng được còn giờ bố sống hãy cố gắng sống với nhau cho hàng xóm họ không cười vào mặt gia đình này"Và anh ta cũng nói với vợ anh ta rằng "rồi anh ta cũng sẽ lấy vợ khác "bố mẹ anh ta cũng biết điều ấy .


Trước khi đến với cô bạn mình anh ta cũng đã yêu và dẫn về nhà một người con gái khác giới thiệu với bố mẹ anh ta .Họ cũng đã xác định lấy nhau nhưng trong thời gian anh ta đi làm ,vợ anh ta đã đền gia đình cô gái anh ta yêu và nói chuyện tình cảm chị em và cũng có chút lời qua tiếng lại (đại loại vợ anh ta muốn phá).Trong khoảng thời gian ấy thì cô bạn gái của anh ta lại cũng có ý định chia tay .Và đã có "quan hệ" với một người con trai khác .Sau khi anh ta biết chuyện thì cũng xin tha thứ nhưng anh ta không đồng ý .Vì anh ta bảo thật đáng sợ với những người đàn bà như vợ anh ta và cô bạn gái .


Khi đến với bạn mình ,hai người rất yêu nhau và cô gái kia đã chập nhận tất cả quá khứ của anh ta .Nhưng bạn mình đang rất lo lắng vì một vấn đề này .Gia đình bạn mình là một gia đình rất da giáo ,bạn mình phải làm thế nào để hai người được lên vợ lên chồng .Nói với gia đình cô ấy thế nào? Chăc chắn là rất khó để gia đình chấp nhận ,cô ấy tâm sự với mình đồng ý hay gia đình không đồng ý thì cô ấy cũng sẽ cùng người ấy bỏ đi xa một vài năm rồi về tạ tội cùng gia đình .Mình thấy điều bạn mình sử sự như vậy là không được ?nhưng mình không biết khuyên cô bạn thân thế nào cả lên mình tâm sự lên đây mong cả nhà cho mình một lời khuyên để mình chia sẻ cùng bạn mình .Rất mong mọi người cùng chia sẻ .Chân thành cảm ơn.