Có một cô gái đã từng yêu đơn phương một người rất nhiều. Cô ấy đặt tất cả niềm tin của mình vào anh ta. Rồi mong một ngày anh ta sẽ đáp lại tình cảm của cô. Một năm trôi qua cuối cùng cô ấy cũng quyết định nói cho anh ta biết. Lúc đầu anh ta còn do dự nhưng cô ấy vẫn kiên trì mãi rồi cuối cùng anh ta cũng chấp nhận tình cảm của cô. Hai người mới đầu yêu nhau thật sự hạnh phúc chắc chắn ai nhìn vào cũng thấy ganh tị. Nhưng cuộc tình không như cô mong đợi tình cảm mà cô kiên trì một năm nhưng chỉ tồn tại được 18 ngày. Cô ấy không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ phải rời đi nhưng cô quá thất vọng. Và lúc đó cái người mà cô coi là bạn thân suốt bao lâu nay lại tỏ tình với cô. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một chàng trai nào đó sẽ thích cô. Lúc đầu cô vẫn nghi ngờ và từ chối nhưng nhưng nhờ sự kiên trì và tình cảm chân thành của chàng trai cô đã chấp nhận. Không như người trước của cô anh chàng này thực sự không làm cô thất vọng. Hai người luôn trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất. Cậu ấy hứa một ngày nào đó sẽ lấy cô làm vợ. Cả hai sẽ cùng nhau đi tới cuối đời, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng họ có thể hiểu được đối phương cần gì. Mong họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.