Có những lúc chỉ vì mất mát quá nhiều, hi sinh vì một ai đó quá nhiều nhưng không phải ai cũng biết trân trọng những gì bạn dành cho người đâu. Bởi thế nên một số bạn vì những tổn thương của quá khứ nên từ đó bản thân thấy mất mát quá nhiều nên tự đóng mình lại để không mất thêm gì nữa… Vì vậy nên hạn chế một mối quan hệ nào đó để không phải bắt đầu một mối quan hệ thân thiết. Trước kia dù có xảy ra thế nào thì cũng đương đầu, nhưng bây giờ khi trải qua quá nhiều thứ trên đời thì không còn dũng khí nữa. Khi bạn cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì, thì điều này sẽ trở thành một nỗi ám ảnh thường xuyên và hiển nhiên không còn khao khát mong muốn có được bất cứ thứ gì thêm nữa...

 Hy vọng một ngày nào đó sự khao khát về tình yêu sẽ lại trở về.