Em là người rất dễ cảm mến một ai đó, và cũng là một người khá có sức hút. Chính vì vậy em em có khá nhiều người theo đuổi, và em thích đến vài người một lúc. Khi chọn được bạn trai rồi em vẫn ko toàn tâm toàn ý được, mà cứ vẫn phân vân lựa chọn, cân đo đong đếm trong đầu thôi. Em biết như thế là xấh tính, em cũng ko giấu gì các anh chàng theo đuổi mình. Em nghĩ là nói như thế các anh sẽ tự rút lui để mình khỏi phải nghĩ ngợi, nhưng ko như em nghĩ. Các anh rất vui vì em cũng có tình cảm với các ảnh, và đều thổ lộ nếu được làm bạn trai của em họ sẽ vui và hạnh phúc đến thế nào :(... Điều này càng làm cho trái tim em bị chia năm xẻ bảy, hic hic...


Các chị có cách nào để có thể dứt khoát được trong lòng thì chỉ em với... Em ko muốn ở trong trạng thái này tí nào cả...