Tôi là nam, năm nay 30 tuồi, tính tình hiền lành, ít nói. Sau khi tan vỡ mối tình đầu cách đây 3 năm, tôi có yêu một em sinh năm 1996. Hiện nay em đã tốt nghiệp và đi làm. Còn tôi đi làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập ở thành phố cũng khá cao (có tháng lên đến 100 triệu). Về kinh tế tôi không có gì phải lo nhưng tôi rất buồn chuyện tình cảm. Tôi và người yêu không hợp tuổi, xung khắc đối kháng nhau rất nhiều. Mẹ tôi có đi xem các thầy thì đều bảo tuổi này không hợp, phải chia tay ngay lập tức, nếu không ngoài 40 tuổi sẽ có người chết. Tôi thực sự thấy chán, mẹ tôi cũng không ngăn cấm khắc nghiệt như nhiều bà mẹ tôi biết. Nhưng thấy mẹ buồn nhiều nên tôi cũng không thể vui vẻ với hạnh phúc mình đang có được. Chúng tôi yêu nhau thực sự chân thành, sâu đậm. Tôi yêu tất cả những thứ thuộc về em. Nếu phải chia tay em tôi không biết sẽ thế nào. Vượt qua nỗi đau của mối tình đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi giảng đường đại học rồi đi làm đã rất khó khăn rồi. Tôi làm ở Hà Nội, cô ấy làm ngân hàng ở quê rồi yêu anh Giám đốc ngân hàng và chia tay tôi. Lúc đó tôi nghèo, hai bàn tay trắng lập nghiệp ở thành phố. Tiền hàng tháng vẫn phải bố mẹ gửi lên để sinh hoạt và duy trì công ty đang hoạt động. Giờ đây khi có tiền tài thì tình yêu lại không hợp tuổi, tôi phải làm sao đây?