Ngày ...



Thêm 1 ngày nữa hai đứa ko gặp nhau, vị chi là 3 ngày rồi, tuần trước anh có báo trước là tuần này bận lắm, 7h mới đi làm về, rồi về nhà lại phải nấu cơm (ở nhà có mỗi bố, mẹ và anh, bố mẹ bận việc mỗi buổi chiều và chiều tối), nấu cơm xong lại phải giúp bố mẹ việc của bố mẹ, mệt mỏi nên đi ngủ từ 9h tối, chẳng có thời gian đâu mà dành cho mình.



Uh thì mình cũng hiểu lắm, cũng thông cảm lắm, chả dám nói gì, chỉ bảo cuối tuần rồi gặp, nhưng nhớ ra là cuối tuần này t7, CN anh cũng p đi làm. Hai đứa làm việc ở xa nhau quá, thằng thì ở Mỹ Đình, đứa thì ở tận Tông Đản. Muốn đi ăn trưa cùng cũng chịu. Công việc của anh lại nhiều áp lực, lắm trách nhiệm, trong khi mình thì rảnh rỗi quá đáng. Tuần trước đã phải bắt anh chở đi mua 1 đống truyện về đọc, thế mà đọc truyện mãi cũng chả vơi nỗi nhớ, ko gặp cứ thấy trống trải sao í.



Có bạn nào có hoàn cảnh giống mình ko? Cùng chia sẻ với mình nhé! Hichic