Xin chào mọi người, em thấy mọi người review dân IT khô khan không biết lãng mạn nhưng sao em thấy ông bồ nhà em lại ngược lại. Lão bồ nhà em 93, đi làm được 5 năm rồi. Đặc tính công việc của lão là viết code cho khách hàng, ngày nào cũng ngồi máy tính nhiều giờ liền nhưng lão luôn dành thời gian rảnh cho em và cho game của lão.

Ai cũng bảo dân IT khô khan, ít nói, lạnh lùng, không có lãng mạn. Nên em xin phép review lão IT nhà em.

1. Lão vô cùng hài hước, chuyên gia pha trò, luôn tự tin nói mình đẹp trai =))) Thông thường 1 ngày lão đi làm thì tối sẽ gọi vid tầm 1 tiếng để tâm sự, chào má người yêu các kiểu..bla bla.. Mấy nay ở Đà Nẵng dịch nên lão làm ở nhà, trưa nào cũng gọi, tối nào cũng gọi. Đòi hôn đồ các kiểu, nói chuyện mặn vãi ra chứ không có như chị em review là nhạt nhẽo vô vị.

2. Lão lãng mạn, ngày sinh nhật của bạn gái cũng nhớ, ngày sinh nhật của mẹ bạn gái cũng nhớ. Mỗi lần than mệt là lão tự động ship trà sữa, đồ ăn lại cho 2 má con em ăn. Lâu lâu hứng lão sẽ mua quà bất ngờ ship đến nhà :)) Nhớ món đầu tiên lão tặng là son, xong call vid thấy phòng thiếu bàn ăn, lão order bàn ăn làm em bấy giờ luôn.. Còn đòi order bình chữa cháy cho 2 mẹ con tránh lửa????

3. Vô cùng chu đáo và tâm lý. Ai nói IT nhạt nhẽo vô tâm chứ em thấy lão IT nhà em ngược lại. Thấy em đói đói là chuyển khoản sang liền. Có hôm còn nhắn tin kêu sao dạo này không thấy em mua quần áo mới, lão ck qua cho tiền mua quần áo :)) Mỗi lần em cọc cọc em im im là lão biết em giận là nhắn tin điện thoại gọi cháy máy, không gọi được cho em thì gọi sang méc mẹ em kêu em giận lão :)))??? Biết được em vui khi nào, giận dỗi khi nào và chiều chuộng lắm.

4. Ngoài thời gian bận bịu trên máy tính, suy nghĩ ba cái code đau đầu thì lão có thú vui chơi game. Em game khác lão game khác. Cứ tối nào cũng hỏi game em có sự kiện gì mới không a nạp cho chơi ???? Nịnh bợ vậy để được chơi game của lão. Lão còn định xin mua PS5 để chơi game :))) mặc dù trình độ chơi game của lão là NOOB.

5. Đừng ai nghĩ dân IT là giỏi hết tất cả về máy tính. Không đâu xa lạ là lão bồ em đây, viết code với cài bản crack thì được chứ ba cái tin văn phòng như Word với Excel thì bồ em bó tay. Đánh số trang với tạo mục lục bồ em còn ngồi mò cả tiếng mà không ra luôn thì em đến chịu :))) Không nhờ được gì từ người yêu trừ cái cài win với cài bản crack.

6. Nhây và mặn mòi. Giỡn rất nhây và nói chuyện hài cười bò với lão.

7. Do lão bận nhiều quá, rồi còn thời gian game, người yêu, gia đình, bạn bè nên lão sẽ không có thời gian để léng phéng bên ngoài. Nên cực kỳ an tâm về khoảng đó.

Và cái cuối cùng là lão vô cùng trung thực, yêu chân thành và chung thủy. Đó là review cho chị em về yêu 1 anh người yêu IT đó. Chị em sẽ không hối hận khi yêu IT đâu. Rất đáng để yêu nhe hihi