Hữu duyên sẽ có, chỉ là thời gian...



Các ông các chị có hiểu thông điệp từ câu ấy chứ?



Duyên phận là một thứ đã an bài từ trước như cách ông tơ bà nguyệt đình hình người bạn đời cuối cùng của ông vậy. duyên phận là tuyệt đối, không thể thay đổi.


Nhưng trước hết, cần thống nhất rằng, duyên phận không chỉ đúng cho vợ chồng ông mà nó còn đúng cả cho những người trước nữa, tuy nhiên ông và cô ấy có duyên nhưng không có phận mới mở đường cho việc ông gặp vợ ông còn gì



Một người bạn của tôi khi học cấp 3 đã vương vấn tư tình, và từ đấy nó tin vào duyên phận lắm các ông ạ


Nó tơ tưởng một cô gái rất xinh đẹp, còn nó thì rất xấu:=))))))))


Và dĩ nhiên các ông đoán được hành trình cưa cẩm nàng kia nó khó khăn đến mức nào mà



Nó cưa cẩm được vài tháng , người ta chịu nó, nhưng nó nhạt quá, dần dà người ta chán


Nó vì thế mà quỵ luỵ , sau lúc bị đá còn yêu say đắm cổ hơn ban đầu, thật lạ lùng


Cũng chính việc ấy mà đã xảy ra nhiều mâu thuẩn ( có dịp bài khác tui sẽ nói đến )


Từ mâu thuẫn đấy, 2 đứa không nhìn mặt nhau nữa, nhưng nó còn yêu sâu đậm lắm cơ mà



Nó tìm cách đi xin lỗi


Nó viết thư


Vâng!!, lá thư kín chữ dài 1 mặt a4


Nhưng nó vẫn thấy chưa đủ, nó lật đật chạy đi mua quà để chung lá thư


Nó mua được 2 cái lắc tay, 1 cái trang trí hình trái tim, 1 cái trang trí hình tháp Eiffen


N
hưng nó chỉ dám tặng cái lắc hình tháp Eiffel thôi vì sợ mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn



Bức thư được gửi thông qua dịp đi thực hành, cả lớp vắng hết, nó lén bỏ vào trong cặp cổ với sự run không hề nhẹ


Thế mà đã 3 tháng, vẫn chưa thấy lời hồi âm…..



Và đến một hôm, lớp nó tổ chức buổi lễ. các ông nam thống nhất với nhau tặng quà cho cô nữ


Để thực thi điều đó, bọn nó cần tiến hành trong im lặng để kế hoạch không bị lộ ra



Ông thì đi chuẩn bị phòng ốc, ông thì chạy vạy đi lau bàn, ông thì mua bánh kẹo.


Và tất cả nam trong lớp đều phải mua một món quà nhỏ để tặng cho các cô


Riêng mình nó thì thấy chán phèo


Thậm chí người ta chuẩn bị cả tuần trời


Nó còn không biết


Đêm trước khi buổi lễ diễn ra nó mới nhớ ra chuyện và chạy vạy đi kiếm quà tặng


Nó lục trong tủ đồ cũ có 1 con gấu nhỏ dơ hèm và 1 cái lắc tay trang trí hình trái tim......


gói lại bằng bọc ni lông rồi quẳng vô cặp để sáng mai làm lễ



Và thể lệ của lễ này rất lạ lồng


Mc sẽ bốc thăm các stt của mấy ông nam, ông nào bị bốc trúng thì lên bục giảng bốc thăm tiếp các stt của mấy cô nữ để tặng quà


Đang yên đang ả thì tới nó bị bốc trúng


thản nhiên bước lên và nhẹ nhàng bốc nhầm ra 2 lá: 1 to, 1 nhỏ


bỏ lá to lại cho mc


Và …..


Số nó bốc..


Là số của cô ấy….


Nó đứng chết lặng trong bầu không khí như ở sân vận động cùng với người ấy


Nó tê liệt chân tay, run cầm cập và dường như không thể thở nổi!



“không thể nào! Kiểu gì được, xác xuất gọi mc gọi trúng t lúc đầu là thấp rồi, xác xuất tao lên bốc trúng số nó là thấp cực cực kì, nói chính xác là không thể xảy ra!!!!”



Haha xác xuất gì, định mệnh cả đó mấy ông ạ, có muốn trốn cũng không được.