Hoàng hôn buổi chiều trông thật là đẹp, một hôm bầu trời trong xanh và mát rượi nơi đó có em và anh, chúng ta ngồi lại nhầm nhi những cốc chè và sau đó nói chuyện tình yêu của chúng mình. Em từng nói rằng mình rất thích hoàng hôn, nó rất đẹp như chuyện tình yêu của chúng mình vậy khi nó suất hiện thì bầu trời trong rất lãng mạn và mộng mơ biết bao, nhưng khi nó biến mất cũng êm đềm và lặng lẽ. Em cảm thấy hoàng hôn giống như là chuyện tình cảm của chúng mình khi xuất hiện thì rất đẹp, khi kết thúc cũng rất đẹp, không phải trên đời này cái gì cũng có một cái kết thúc đẹp cả, nhưng chuyện tình đôi ta thì lại khác nó không phải là một kết thúc đau buồn câu chuyện tình yêu ngoài kia nhưng nó lại kết thúc một cách mỹ mãn và không ai phải hối tiếc khi đã lựa chọn việc rời đi. Em đi phai rất khó khăn để chúng ta bên cạnh nhau nhưng việc mỗi người đi một lối thì cũng tốt cho cả hai, nhưng không còn sự chọn nào khác số phận đẩy đưa hay ta đến bước đường như này và xem như chúng ta chưa có duyên phận, chúng ta cũng đã hết nợ rồi. Nếu như không có duyên nợ thì ở bên nhau thì được cái gì chứ, không phải sẽ đau khổ hơn là việc rời đi hay sao, khi chúng ta đã đưa ra một quyết định nào đó thì cả hai đều rất vui vẻ và chấp nhận sự kết thúc ấy một cách tốt đẹp nhất, chúng ta không muốn về để cả hai người phải hối hận khi đã lựa chọn và bước đường này.

Cuộc tình đôi ta đã không thành thì mỗi bản thân của chúng ta phải tự tìm cho mình một hạnh phúc mới, để xứng đáng hơn với bản thân về tình yêu quan trọng là phải dựa vào duyên phận thì mới đi cùng nhau đến cả đời, cho nên hãy sống hạnh phúc dù là trong một mối tình nào đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn mãi như vậy, luôn tươi cười trong tình yêu của mình. Bởi có nhiều người rất thích hoàng hôn vì hoàng hôn có một cái kết tốt đẹp.