Cái cảm giác mà khi gặp lại người yêu cũ thật đặc biệt và khó tả, mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau khi gặp lại người yêu cũ. Tình cờ thấy bóng dáng nhau đâu đó giữa chốn đông đúc hay có hẹn gặp mặt sau một thời gian bên ly cà phê những lần gặp mặt đó cảm xúc có giống nhau? Ai cũng có những cảm xúc khác nhau khi gặp lại người yêu cũ, đối với tôi cảm thấy rất bình thường và nhẹ nhàng.

Không ít lâu kể từ khi chia tay cả hai đã vượt qua được và trở thành quá khứ của nhau, những kỉ niệm vui vẻ cũng đã phai nhạt theo thời gian, những lần buồn bã khóc lóc đã đi vào quên lãng. Ai cũng có cuộc sống mới của mình. Khi nhắc về người yêu cũ có ai là không nghẹn ngào, bối rối. Nhưng sau lần gặp lại nhau cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cuộc sống của người ta vẫn tiếp tục cuốn người ta đi mình chỉ khiến họ mắc lại một khoảnh khắc. Sau khi gặp lại người yêu cũ thì tâm trạng có một chút biến động nhưng cũng biết là không thay đổi được điều gì nên cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Gặp lại người yêu cũ cho ta thấy đã có nhiều sự việc thay đổi rồi, cả bản than ta cũng không còn như trước nữa. Thấy được bản thân mình đã từng cố gắng vì một tình yêu như thế nào và ra sao khi tình yêu đó đổ vỡ. Những lời hứa hẹn tuổi bồng bột từng là động lực cố gắng của mình giờ đã không cò ý nghĩa gì nữa. 

Gặp lại người yêu cũ không có gì to tác cả, cũng không ngại gặp lại họ cứ như là một phần kí ức của mình được hiện lại cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Chúng ta đang chạy đua với cuộc sống của mình trên đường gặp lại những người yêu cũ cũng là một điều đáng trân trọng