Em muốn mng cho em lời khuyên lắm vì em tuyệt vọng lắm rồi, sắp thi cử mà cứ ntn ....

Em và người yêu em cũng yêu nhau được 1-2 tháng rồi và bọn em đi bạn bè lên một bước nữa.

Trước kia khi lúc hai đứa mới yêu lúc đầu b ấy vẫn còn nhắn rất tình cảm lắm  kiểu "tớ yêu cậu " hoặc trc khi đi ngủ thì vẫn chúc ngủ ngon 

Còn dạo gần đây b ấy nhắn tin rất lạnh nhạt với em, khi em nhắn em nhớ bạn ấy hoặc chỉ cần nói đến từ yêu, thì b ấy sẽ rất lâu sau mới rep và sẽ lảng tránh nó. Em có hỏi b ý thì b í bảo áp lực thi cử , em cũng thông cảm nhưng càng ngày b ấy càng lạnh nhạt chỉ xưng mày tao. E có hỏi lại nữa là tại sao yêu nhau k được nói chuyện thân mật mà cứ ntin như bạn bè v thì b ấy bảo là do b ý bị cấn, bị cấn vì trước em với bạn ý làm bạn quá lâu và b ấy bảo em tự hiểu...

B ấy thay đổi nhiều quá  em k biết làm sao nữa