E và anh yêu nhau từ lúc 2 đứa vẫn còn ngồi trên giảng đường đại học. 2 đứa bằng tuổi nhau nên đôi lúc cãi nhau là cứ mày tao rồi các kiểu trêu đùa.


ngta cứ bảo bằng tuổi thì cgai sẽ già dặn hơn nhưng e lại thấy khác, a là người tuy nhiều lúc rất hay đùa và nhờn, nhưng e nhận thấy trong a là sự chín chắn, trách nhiệm với ty của chúng ta. tgian cứ êm đêm trôi cho đến ngày 2 đứa cãi nhau vào đúng cái thời điểm a ra trường trước em, e hiểu là lúc đó áp lực công việc và gia đình nên a rất mệt mỏi nhưng tại sao lúc đó e lại k kiềm chế được cảm xúc của mình để mà hiểu a, để bên a và động viên a.


E vẫn cứ cố chấp tranh cãi, và ngang bướng với a vì những điều nhỏ nhoi. a thì là người nóng tính, thời điểm đó lại còn nhiều áp lực nên a đã quyết định rời xa e đi đến một chân trời mới mà k nói với em câu nào


E vừa hối hận và vừa giận a khi ngày a đi, a đã k nói cho e được câu nào để cái ngày e biết a đã rời xa Việt Nam thì cũng đã 1 tháng trôi qua.


Đến giờ e cũng đã trải qua được 2 mối tình nhưng trong sâu thẳm trái tim e, anh vẫn luôn còn chỗ đứng. không ai yêu em nhiều như a đã từng yêu, k ai đưa đón em đi học kể cả lúc đó a đang ngủ hay đã đem khuya muộn, không ai chăm sóc e nhưng lúc em ốm như a, không ai gội đầu rồi sấy tóc cho e như a đã từng làm.


Có lẽ e đã sai khi đã bướng bỉnh, gây áp lực cho a trong những tháng ngày a cần e nhất.


Hôm nay, tình cờ nghe được 1 bài hát mà ngày trước a vẫn hát cho e nghe, e lại nhớ a. Người yêu cũ của e ạ! :(