Chào mọi người
Em hiện tại có yêu một bạn nữ cùng lớp trên Đại Học ngay từ lần đầu em gặp bạn ấy em thấy cô ấy là 1 người rất xinh đẹp đặc biệt nhảy giỏi và tự tin nữa. Nhưng hơn hết cả là mắt cô ấy rất to toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ thế là sau 1 khoảng thời gian ngắn chúng em đã quyết định đến với nhau.
Không giống mối tình trước đây của em chúng em mới yêu nhau gần 2 tháng mà em cảm giác như là yêu nhau từ rất lâu rồi tình cảm sâu đậm nó không giống lúc mới yêu, nó giống với những cặp đôi yêu nhau lâu rồi k thể nào diễn tả được.
Chúng em học cùng lớp ngày nào cũng đón nhau đi học có đi chơi đi picnic cùng nhau dù mới yêu nhưng chúng em có rất nhiều kỷ niệm em cảm giác mỗi lần bên cạnh cậu ấy em thấy rất khác một cảm giác muốn yêu cậu ấy mãi mà trước giờ em chưa từng cảm nhận được...
Nhưng dần dà hai đứa hết chuyện để nói sự nhạt dần được thể hiện thấy rõ qua từng dòng tin nhắn em luôn nghĩ mình nên nhắn gì bây giờ không còn chuyện gì kể cho nhau nghe như trước.
Mỗi lần gặp mặt nhau thì bọn em tình cảm thể hiện rất nhiều nhưng trái ngược chỉ cần xa nhau 2 đứa lại suy nghĩ linh tinh và tiêu cực chính em cũng k muốn nghĩ như vậy nhưng không hiểu sao trong đầu em những suy nghĩ câu hỏi về mối quan hệ của bọn em lại hiện lên. Chính vì thế em rất sợ phải xa nhau 1 thời gian. Em sợ mình sẽ không còn cậu ấy bên mình nữa.....
Làm sao để em có thể kể nhiều chuyện cho cậu ấy hơn?
Làm sao để em có thể gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu?
Làm sao để em và cậu ấy bên nhau và yêu nhau mãi mãi bởi em thực sự cảm thấy cô ấy chính là người mà em tìm kiếm người mà em hằng mong muốn đến tột cùng cảm giác này em chưa từng thấy với bất kỳ ai ngoại trừ cậu ấy...