Hơn 4 năm yêu nhau, gần tới năm thứ 5 mới được đưa về ra mắt gđ chồng khó tính với tư cách là bạn gái, ai cũng chê e với những lí do cực kỳ lãng xẹt(Nhà xa -e miền trung ạ), không làm nhà nước, gđ không coá cơ bản-GĐ e làm nông nhé..........bla bla với vô vàn những lí do mà sao e thấy lãng xẹt quá vại), ôi người bắc sao mà phong kiến và lắm thành kiến thế cơ chứ:-S:-S:-S. Vẩn chuẩn bị tinh thần mà vẩn không tránh khỏi bị sốc nặng :((:((:((


Rồi hơn 10 ngày ăn tết nhà người ta, đi thăm các bác, cô dì, cậu mợ thấy cũng có vẻ tốt đẹp, tối thi ngủ cùng với mẹ chồng -tương lai, mình thấy mình chẳng làm gì sai mà tối ngủ cùng thi thấy cô ấy thở dài hoài(chắc nghĩ anh ấy lấy mình khổ hay sao vại:-?). Hết 10 ngày thi tui mình vô SG làm ăn, à bàn kế hoạch cưới xin, tuy nhiên moi thư không như mình nghĩ, Mẹ chồng tương lai đi xem bói ở ông thầy sư nào nói là 2 đứa lấy nhau thi TUYỆT MẠNG.=P~=P~, mấy nhà bên nội thi chê con đó ÍT NÓI, nhìn tướng ĐANH Đá:p, lấy nhau sợ ức hiếp thằng Đ(người iu mình ạ)...Nghe mà Choáng với nhận xét của mấy Bác dã man.


Không nhụt chí mình nhờ mẹ mình đi xem bói mấy nơi, xem tướng ơ nhiều nơi khác uy tín thi thấy tuổi 86 và 91 không hề khắc, có thể lấy nhau, không tuyệt mạng như mẹ chồng a ấy nói, hơn nữa điều làm mình vui hơn nữa là anh người iu mình không hề tin vô bói toán, nói yêu ai thi quyết lấy đố ai cản được:D:D:D


Sau bao nhiêu quyết tâm thì tuỵ mình cũng quyết đến với nhau bằng được, mẹ chồng tương lai của mình cung phải nghe theo mà thôi, tui mình tháng 6 tới sẽ tổ chức ĐÁM CƯỚI, mới chụp hình cưới xong bơ phờ, với lại có thêm niềm vui nữa là mình đang mang 1 sinh linh bé nhỏ nữa:x:x:x.


Dẫu biết rằng tương lai còn nhiều sóng gió,nhiều và chạm giữa mẹ chồng-nàng dâu, tuy nhiên mình luôn hy vọng cuộc đời luôn nở hoa như vậy nhé.@};-@};-@};-.