Em sinh năm 2k3, em có bạn trai kém hơn em 1 tuổi, bọn e quen nhau từ khi học cấp 3, lúc đầu tán tỉnh em bạn ấy nhiệt tình lắm ạ mà kiểu lúc đầu em không quan tâm bạn ấy qua tầm khoảng 1 năm  sau bọn em hẹn hò ,  lúc chưa tán đổ em thì ngày nào cũng quan tâm hỏi han các thứ bị đau 1 cái là thuốc than đầy đủ quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất , ấy vậy mà sau khi tán đổ rồi thì thay đổi chóng mặt luôn, như biến thành người khác lúc nào cũng bảo bận không có thời gian nhắn tin hay call video với em, có lúc 1 tuần nhắn được 4,5 câu gì đấy, em hẹn đi chơi lúc nào cũng bảo nhà có việc! Lúc trc khi thấy nhau ở ngoài đường hay đi chơi cùng nhau rất thân mật bây giờ đi chơi cùng nhau như người xa lạ có lúc không thèm nói chuyện vs em luôn....... Nói thật thì em lở yêu bạn ấy nhiều lắm! E cũng đã từng nghĩ đến việc chia tay mà e k làm được ! Mỗi lần mà em định nói là em lại khóc ! 

Bây giờ em phải làm sao đây mọi người...