Chuyện là gần đây e vừa quen biết đc 1 a, là freelancer photographer...


Gần Tết e muốn chụp 1 bộ ảnh áo dài nên đã đặt lịch nhờ a này chụp...và từ đó chúng e quen nhau


Dù chỉ mới gặp nhau có 2 lần và chỉ trong chưa đến 1 tuần, nhưng khi ở bên a, e có 1 cảm giác rất bình yên và tin tưởng


Về tìm hiểu thêm qua fb thì e khá ấn tượng về a. a bằng tuổi e (sn 1992), cũng vừa mới ra trường nhưng đã xây dựng nên 1 thương hiệu về thức uống take away, và hiện đã có 2 chi nhánh...bên cạnh đó, a còn là 1 freelancer photographer, vẫn nhận các lịch chụp ảnh, dù tiền ko nhìu (chắc chắn ít hơn doanh thu từ 2 cửa hàng của a)


Nên từ đó, e cảm giác a là 1 ng ctrai tuy còn trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ rất chính chắn, rất biết định hướng rõ ràng cho tương lai


quan trọng là a hiện vẫn đang độc thân, và ko hề có bạn gái...qua lời nói của a, e cảm giác rằng trong lòng a vẫn đang còn tổn thương nên chưa muốn quen 1 ai khác


nên bây h e không biết mình nên làm gì nữa...chuyện này e ko biết nên tâm sự vs ai nên đành lên wtt để nhờ mọi ng tư vấn...rằng e nên giữ chặt tình cảm này trong lòng, chỉ để ngắm nhìn a từ xa hay có nên nói ra với a ko ạ??? Hay e nên làm gì để tạo được ấn tượng tốt với a ạ???