em sinh 90, còn n.iu sinh 91.thú thật em yêu phải 1 đứa trẻ con, em khổ sở lắm rồi cả nhà ạ. em muốn bỏ quách đi cho nhẹ nợ. em ko biết em phải khóc vì cái người này bao nhiêu lần. bọn em toàn cãi nhau vì những chuyện ko đâu, em nhẹ nhàng thì hắn kệ, mà em cáu em nói cũng kệ. nhìu lúc em chỉ muốn lao vào đánh nhau với con người này.. rồi bây giờ em phát hiện ra là con người này cực bẩn ạ, rồi vô tâm nhất trog các loại vô tâm,em ốm nhập viện gọi đt cho hắn, hắn hỏi em ở phòng nào, vây mà vài tiếng sau em gọi lại giọng ngái ngủ có điên ko ạ. cứ chuyện nhỏ nhặt như thế em chẳng hiểu hắn có yêu em nữa ko ? hay do thói quen yêu nhau 3 năm ko bỏ được. em muốn chia tay lắm lắm ấy ạ, em ko hiểu tại sao em còn yêu con người này tới giờ này. cũng chia tay vài ba bận rồi, em cũng vật vã khóc lóc nhiều rồi. bỏ được khoảng tháng êm xuôi, hắn gọi đt và gặp nhau em lại quay lại. em phải làm sao đây ạ?? nếu còn yêu người này, bên cạnh người này có ngày em phát điên mất. hăn là Codder, mẹ em bảo bọn này hâm đấy, yêu 3 năm nay em ngấm quá. nhưng thú thật em chán ngán lắm rồi. thà em 1 mình cứ yêu cái thể loại đơ đơ này em sắp thành mẹ của người yêu mất. có ai biết làm như thế nào để dứt tình 1 cách dứt khoát, ra đi ko trở lại thì cho em biết với ạ. ko có ngày em vào nhà thương điên vì cái em 91 này mất