Tình yêu nó thật kỳ diệu, nó kỳ diệu đến mức có thể khiến cho một cô bé trở nên nữ tính hơn rất nhiều, có thể biến một cậu nhóc thường ngày đều ngổ ngáo đã trở nên chín chắn hơn và chững chạc hơn. Được yêu đó là một niềm hạnh phúc rất lớn, khi được một người yêu thương hơn cả sinh mệnh thì đó chính là một vinh dự cực kì vĩ đại. Trong cuộc sống này, không có ai có thể đoán trước được điều gì, vì vậy hãy cứ yêu thôi, yêu hết lòng của mình. Yêu đến mức không thể nào mà rời bỏ nhau được. Tình yêu chính là một sự dũng cảm của một tâm hồn khi bắt gặp một tâm hồn đồng điệu, đó chính là sự hoà nhịp giữa hai trái tim, làm cho con người ta thấy được mọi vật xung quanh trở nên tươi đẹp hơn. Tình yêu mà, khi yêu con người ta sẽ cùng nắm tay nhau, cùng nhau, cùng hôn nhau và nói cho nhau nghe rất nhiều điều trên thế gian này.

Cả hai sẽ cùng nhau đi qua những khó khăn, đau khổ, cùng nhau đi qua bao mưa nắng, và cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Hạnh phúc biết bao khi giữa dòng người đông đúc này có một người sinh ra để dành riêng cho mình, chỉ dành riêng cho bản thân mình mà thôi. Nhưng nếu một người đã không phải dành cho mình, thì ngay từ đầu người ta chỉ vô tình nhưng lại ở bên cạnh mình mà thôi. Đừng khóc và đừng buồn nữa, rồi sẽ có một người dành riêng cho mình, chỉ một và chỉ có một mình người đó trên thế gian này mà thôi. Rồi đến lúc nào đó sẽ có một người đến bên cạnh ta, luôn ở bên ta, khi ta khóc sẽ giúp ta lau đi những giọt nước mắt lăn trên má, khi chúng ta đau người đó sẽ chịu đau cùng ta, và khi ta gục ngã họ sẽ đưa bàn tay và đỡ lấy ta đứng dậy. Nên là đừng cố gắng chờ đợi một người, rồi sẽ có một ngày người ấy sẽ xuất hiện trước mặt ta cùng với nụ cười ấm áp nhất dành tặng riêng cho mình.