Mình thấy sao nhiều bạn trẻ sơ độc thân thế nhỉ, độc thân chứ có phải cô độc đâu mà sợ. Nếu như đang ở chế độ cô đơn thì vui theo kiểu độc thân thôi, sao phải lo. Khoảng thời gian độc thân này thì nên tận dụng chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, làm những điều mà bản thân trước giờ muốn mà chưa thể. Thì tranh thủ khoảng thời gian không ai làm phiền này mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Hẹn hò với đám bạn chí cốt, lê la hàng quán, tám xuyên lục địa. Tối về thì chăm sóc da, đắp mặt nạ và luyện phim. Đừng có vì thấy người ta có đôi có cặp mà tủi thân làm gì. có duyên tới thì mình đón nhận, không thì lại một mình tiếp. Chả sao hết. Cuộc sống là do mình nắm lấy chứ tại sao phải vì người khác mình mới vui vẻ và hạnh phúc? Cô đơn cũng là cái hay mà.