Chúng mình yêu nhau được 1 năm 3 tháng thì anh ấy đưa mình về gặp ba mẹ anh ý . Quả thực bữa ăn đầu với gia đình của anh đã khiến mình rất sốc .

    Mình  vẫn nhớ như in những câu hỏi của mẹ anh ấy : "Hai đứa quan hệ chưa ?Nụ hôn đầu là bao h ? Cháu có làm nó khóc không ?Có đưa đón nó đi làm không?...."Mình thực sự chưa thích ứng được với  những câu hỏi ấy nên đa số là bạn trai mình trả lời . Nhưng điều mình không ngờ đến là anh ấy trả lời cặn kẽ  chi tiết từng câu hỏi một , kể cả những vấn đề tế nhị riêng tư của hai đứa. Ba của anh ý thậm chí còn yêu cầu mình kê khai tài sản cá nhân và yêu cầu mình trích ra 1 khoản để anh ý vui chơi .

     Trước đây anh ấy cũng có thể hiện ra 1 số điểm khiến mình nghi ngờ nhưng mình không để ý do mới yêu . Anh không đi chơi quá 9h tối , thường báo cáo lịch trình cho mẹ khi ra ngoài , thậm chí còn chụp to-do list cho mẹ....

    Mình thật sự không muốn làm "mama boy" đâu , m.n help mình với ?