Tình yêu là những thứ tuyệt đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng nó cũng là một trong những thứ khiến ta trở nên thất vọng hơn rất nhiều. Tình yêu luôn luôn là vậy nó luôn tồn tại song song hai mặt trái phải như thế. Ai trong chúng ta cũng đã từng có một mối tình đẹp đến nỗi đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được. Nhưng quay đi ngoảng lại, tất cả cũng chỉ là đã từng. Đúng thật, không có gì đau hơn chữ đã từng. Đằng sau chữ đã từng đó ẩn chứa rất nhiều những kỉ niệm. Có thể không đẹp nhưng nó cũng là một trong những thứ đã từng làm cho ta cảm thấy vui vẻ cả ngày. Mỗi lần nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ kia, cũng không ít người vì không kìm nén được cảm xúc của mình nà bật khóc. Khóc là vì họ tiếc cho tình cảm của họ, còn thương nhưng vì có quá nhiều lí do mà không thể ở bên nhau được nữa.

Có những câu chuyện tình yêu nó đẹp đén mức người ta cứ tưởng chỉ có trong chuyện, nhưng kho kết thúc nó là cả những gì nuối tiếc nhất mà chúng ta đã từng có. Đôi khi tình yêu cũng khiến ta trở nên ngu ngốc. Vì một thứ gì đó mà trở nên đau khổ liệu có đáng hay không? Nhưng đôi khi lại là con đường mà người khác đã chọn. Họ cho rằng đó luôn là điều đúng đắn. Hạnh phúc do chúng ta lựa chọn dù cho có ngắn ngủi đến như nào cũng là những điều đã cũ. Không có gì có thể đau hơn chữ đã từng, đã từng là tất cả của nhau vậy mà giờ đây đã không không chút cảm xúc nào về nhau nữa. Tình yêu đôi khi đẹp quá đến lúc kết thúc lại khiến cho người ta cảm thấy tiếc nuối và xót xa. Nhưng dù sao tất cả cũng chỉ là đã từng. Có thế nào đi nữa ta cũng phải cố gắng mà sống tiếp, phải sống tốt hơn để khi người ta nhìn lại, họ biết được rằng không có họ mình vẫn sống tốt.