Ai cũng nói tuổi Ất Sửu lận đận về đường tình duyên lắm, đi xem bói ai cũng kêu tuổi này lên lập gđ muộn nếu ko thì sẽ bị gãy đổ, có phải như vậy ko mà giờ mình thấy lận đận thật, mình có 2 đứa bạn sn 85 cũng gian truân kinh khủng, 1 đứa yêu vài lần rùi chia tay, 1 đứa đến tuổi này mới yêu thì gặp phải anh chàng lăng nhăng, đã vậy ở trên lớp mấy đứa bạn sn 85 cũng than lận đận haizzzzzzz Ai đồng cảm vs mình thì vào đây chia sẻ nỗi niềm với nhau nhé ! Hi vọng sang năm chúng mình sẽ gặp may mắn trong con đường tình ái chứ cứ như thế này mãi chắc đóng cửa trái tim lại cho lành ^^