E và zai quen nhau qua fb, mới chỉ gặp mặt đc 1 lần, bt vẫn là bạn bè. E và zai nc có vẻ cởi mở vs nhau, e có phần cũng hơi thix thix zai


Vừa qua e và zai có cái secret, e và zai hứa có chết tuyệt đối cũng ko nói ra. Nhưng có 1 lần, e bị bạn zai phá, e lo bị lộ nên lỡ nói vs nhỏ bạn thân e bik, nhưng chỉ nói e và zai có secret thui, chứ ko nói ra nội dung. Ai ngờ đâu nhỏ lại đi hỏi thẳng zai, làm zai hiểu lầm là e đi khoe với nhỏ…và zai giận e. E giải thích mãi nhưng zai ko tin e và ko nc vs e nữa :((


Cảm giác chưa gọi là yêu, nhưng thật lòng e thix zai thật ah. Nên e chợt nghĩ, zai chưa có ng iu, e cũng ko có ng iu. E đột nhiên suy nghĩ mình có thể quen thử vs zai hay ko? E thì ko nhát lắm, khi yêu e thix thẳng thắng nói ra chứ ko giấu trong lòng. E có nên đề nghị quen thử vs zai ko ạ? Cũng xem như thử thách or cá cược 1 lần, xem e và zai có thật sự có duyên và đến đc vs nhau ?


Nhưng e là con gái, e có thể đề nghị quen thử vs zai ko ạ?