Chuyện là gần đây con có thích một bạn cùng lớp, chắc cũng phải mấy tháng rồi ạ. Thục sự rất thích người ta, đến lớp nhiều lúc cứ lén nhìn trộm cậu ấy, thực sự nhìn cứ bị cuốn hút và thấy tim mình nhộn nhịp lên đấy. Nhưng đấy chỉ là câu chuyện của con tim thôi còn lí trí thì lại khác: " Không được yêu đương gì cả, lớp 12 rồi tập trung vào việc học đi, 12 năm đèn sách, 12 năm không một mối tình vắt vai thì cố nốt 1 năm nữa thôi, với cả sự thay đổi đột ngột này bó mẹ biết thì thấy sao, không được, không được."

   Nhưng mà thích người ta chỉ mất 5s nhìn nhau thôi mà bảo quên thì dễ chẳng phải thật lòng huống chi thời gian cũng khá dài rồi. Lí trí thì bảo không nhưng trái tim lại cứ muốn, cứ thấp thỏm, đêm về cứ nhớ đến người ta, ngồi không cũng hiện ra hình ảnh crush nữa. Tức thật chứ. Tình cảm đúng là biết trêu ngươi.

    Bây giờ con cũng chẳng biết làm như nào nữa, không biết nên tỏ tình hay cứ ôm tương tư đến cuối năm nữa. Hoang mang lắm nhưng không biết nên tâm sự cùng ai, không dám nói với ai nữa. Áp lực thi cử rồi lại thêm chuyện này nữa, hazzzz.