Em quen một trai Ấn Độ. Em và hẳn trương tuổi nhau. Hắn là một sĩ quan quân đội. Em là sinh viên năm cuối. Hơn hai mươi mấy năm chưa yêu ai, chưa muốn yêu mà đùng một cái quen hắn qua facebook. Sau một thời gian chat thì em đồng ý làm người yêu hắn. Cũng được một năm. Cũng gọi cho em nhiều lần, chat chit mỗi ngày, thường xuyên gửi pics và clips cho nhau. Thấy cách nói chuyện rất là đàng quàng, vì hắn bảo nhà thì bố cũng là sĩ quan, mẹ là giáo viên cấp 3 nhưng họ rất là teen. Em bảo với hắn không thích quen troai Ấn vì nghe nói trai bên đó bạo lực với hay cưỡng dâm phụ nữ. Hắn bảo đâu phải tất cả mọi người đều xấu xa, do bên đó dân số đông, có nhiều thành phần, tôn giáo, đạo hồi....nên phức tạp, chứ hắn cũng ghét mấy người như vậy. Cơ mà đôi khi hắn nói chuyện ngu ngơ, nhạt toẹt như con nít trong chuyện tình yêu, đôi khi cứ như một troai trưởng thành thật sự khi nói về các vấn đề chính trị, cuộc sống. Hắn còn bảo muốn em là first love và cũng muốn em là last love của hắn luôn. Hắn còn kể về em cho bạn bè hắn rồi kể cho ba của hắn nghe nữa. OMG!. Hắn đòi sắp xếp thời gian sang Việt Nam gặp em miết nhưng em nhất quyết không chịu vì chưa sẵn sàng. Ngày nào em không thể talk với hắn là hắn vật vã cả lên. Vì hẳn bảo đã yêu xa mà còn không được gặp nhau, mà không được talk nữa thì không thể chịu nổi. Em với hắn có nhiều điểm chung như thích boxing, võ, các môn thể thao, gym.... Hắn rất sợ làm phật lòng em nhưng mỗi khi em cãi nhau với hắn thì hắn không bao giờ chịu nhường em một lời, nghĩa là thích cho mình đúng, rất ghét hắn ở điểm này (mặc dù nhiều khi em vô lí lắm ạ, em bk vậy, hé hé). Đôi khi em và hắn bất đồng quan điểm, và không hiểu nhau. haizzzzzzzz. Vì thật sự trai bên đó làm sao có thể hiểu được tâm tư con gái Việt Nam bằng trai Việt Nam được.


Chị nào có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về trai Ấn, quan điểm yêu của trai bên đó thì kể em với ạ. Trai bên đó yêu có "mở" không, có "thoáng" như trai Tây không? Có nên tin vào tình yêu ảo này không? Và có cách nào để thử lòng hắn không ạ?