Có một loại tình yêu. Dù hai người vẫn ở bên nhau nhưng trái tim họ đã xa nhau, không còn cảm giác yêu thương.

Khi hai người hòa hợp, không cần biết ai đúng ai sai, họ sẵn sàng nói cho nhau những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Thành thật với nhau là một trạng thái rất thoải mái trong cuộc sống. Không có tình yêu, mọi thứ giống như đột nhiên bấm nút tắt tiếng.

Tình cảm với nhau dần phai nhạt, trở nên “hờ hững”, trở nên xuề xòa, kém nhiệt tình. Tuy nhiên, khi không yêu, chúng ta thường không muốn thừa nhận, lâu dần tuyệt vọng trước sự đối xử "lạnh nhạt" của người kia và cũng không còn quan tâm đến việc bất thường mà người kia dành cho mình.

Lâu rồi, dần dà qua thời gian mới thấy rõ có một loại dấu hiệu “chia tay” gọi là “thờ ơ” đối xử với nhau.