Tình yêu là môt điều rất phức tạp và đòi hỏi tình cảm từ cả hai phía, sự thấu hiểu và chia sẻ giưa hai người. Tình yêu là một thứ cảm xúc thiêng liêng của con người không chỉ đơn giản là sự rung động nhất thời mà đó là sự bình yên mà chúng ta trao cho nhau. Tình yêu quan trọng đến thể nên tô chẳng dám vội vàng yêu, tôi không còn để ý đến những lời hứa hẹn vì tôi vẫn có thể cười vui khi chỉ có một mình nhưng tôi không thể nào vui được khi yêu một người khiến mình cô đơn.

Cuộc sống độc thân thoải mái đến mức nào để phải chấp nhận rủi ro vội vã kiếm một tình yêu hời hợt. Tôi không hề ghét sự cô đơn này bởi tôi có thể tha hồ làm điều mình muốn, tự do đi đến những nơi mà bản thân thích mà chẳng phải bận lòng với ai kia đang hờn giận, cuộc sống như vậy không đáng sống sao? Nhiều người cứ đâm đầu vào một mối quan hệ toixic còn hơn là để bản thân trong cuộc sống cô đơn này. Tôi thà độc thân còn hơn chấp nhận yêu một người vô tâm, hời hợt, người mà chỉ biết hứa hẹn, chỉ biết nói yêu nhưng lại làm cho tôi cảm thấy cô đơn khi ở cạnh. Thà cứ để con tim vui chơi như đứa trẻ 20 tuổi đầu còn hơn là phải khổ sở vì một người vô tâm. Xét cho cùng ai cũng cần được yêu nhưng chẳng qua là chưa tìm được người khiến tôi cảm thân an toàn để dựa vào nên cứ phải tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày. Hãy trận trọng tình yêu của mình đừng khiến mình cảm thấy hối hận vì đã yêu, đối phương cũng là một người muốn yêu như mình đừng khiến họ thất vọng. 

Cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ đó chính là khi ở cạnh người yêu mình nhưng có cảm giác lạc lõng, hời hợt. Đó là điều đáng sợ nhất sự cô đơn trong một mối quan hệ, vì vậy nếu sau này chúng ta có gặp nhau thì  hãy trân trọng tình yêu và nuôi dưỡng nó nhé.