Chuyện tình đầu , hạnh phúc nhưng cũng đầy đau đớn !

Tôi 27 tuổi, từ bỏ nước ngoài quay về Việt Nam vào một công ty đa Quốc gia với vị trí trợ lý. 27 tuổi với cái mác đi du học về rất nhiều người theo đuổi , nhưng lúc đó tôi nghĩ trong đầu sẽ không quen người trong công ty vì tôi sợ thị phi và những câu chuyện đàm tiếu.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Anh là một người bố 2 con, đã li hôn. Anh tìm đến facebook, kết bạn, trò chuyện cùng tôi, sự sỏi đời của anh khiến tôi như con thiêu thân từ một người cứng rắn cự tuyệt anh ban đầu, từ việc “Anh ơi, hôm nay đi chơi nên mình chỉ yêu hôm nay thôi nhé. Em sợ mình sẽ không có kết thúc đẹp.”. Anh đồng ý nhẹ nhàng , nhưng lúc về thành phố anh vẫn kiên trì nhiệt tình theo đuổi, rủ tôi đi du lịch hàng tuần , và trong một  chuyến du lịch , tôi nghĩ tôi và anh chính thức quen nhau. Trên con đường từ Đảo Thạnh An về HCM , tôi hỏi anh : “Anh ơi, vậy là mình chính thức quen nhau phải không anh” , anh : “ ừ , nhưng mặt hơi trầm ngâm”. Tôi không hiểu lắm là vì sao nhưng cứ nghĩ chắc vì anh mệt.

Những ngày tháng cùng nhau đi làm về, cùng đi ăn, 20/10 đi hẹn hò tại 4P, nhưng thấy anh cũng hơi trầm ngâm, tôi vẫn không hiểu. Dần dần, từ phòng thủ , tôi chuyển sang yêu nhiều hơn.

Ngày đón sinh nhật cùng nhau đầu tiên, anh cũng bóng gió anh từng đổ vỡ nên anh cũng sợ và không biết tương lai thế nào. Tôi lúc đó chỉ nghĩ, chắc anh bị gánh nặng về quá khứ, từng đổ vỡ nên như vậy, chỉ cần tôi yêu đủ nhiều sẽ có thể giúp anh thay đổi và cảm thấy an toàn trong tình yêu. Đó là suy nghĩ ngu ngơ của các cô gái mới yêu.

Vài tháng sau, trong lúc đi chơi tôi vô tình phát hiện ra điện thoại anh có hình những người con gái khác , và một cô gái trong cùng team trong công ty. Từ lúc biết sau khi li hôn vợ, anh có quen 2 người làm trong công ty nữa, và nyc của anh giờ vẫn nói chuyện thân thiết, thường xuyên chat chit với anh ta, tôi buồn mà khóc tức tưởi. Lúc đó anh còn bảo anh có rất nhiều ons, tôi về nhà anh chơi mà buồn quá , nằm im không nói nên lời. Tôi hỏi anh, “Anh từng trải qua nhiều ons lắm à?”, anh trả lời “Không, anh chỉ nói vậy thôi”, nhờ vậy tôi cũng nguôi ngoai được 1 chút.

Vậy mà thời gian trôi qua, đến đợt cả thành phố phong toả, anh sợ tôi ở một mình lại buồn, hay không biết là do anh buồn, anh mở lời rủ tôi sang nhà anh ở lúc phong toả. Đây chính là bước ngoặt trong mối quan hệ, tôi đi sâu hơn vào cuộc sống của anh, hiểu hơn về con người của anh.

Trong thời gian ở trong phòng của anh, tôi phát hiện anh có lưu hình gái khác trong máy tính, tôi hơi giận, rồi tôi phát hiện anh hay lên các trang web đen, web gái mại dâm, phát hiện ra lúc bắt đầu quen tôi anh còn chưa chính thức chia tay người yêu cũ, tôi cảm giác như mình là đứa tồi tệ vì mình là người thứ 3 . Lúc đó tôi rất ngây thơ trong sáng và chưa có kinh nghiệm nên tôi rất sốc và buồn, dần sau này cũng quen, nhưng 1 cái ko quen đó chính là website gái mại dâm. Tôi là người không bao giờ giữ được chuyện gì trong lòng quá 3 ngày, nên tôi nói chuyện trực tiếp với anh, anh bảo chỉ để xem cho vui, chỉ để xem phim đen thôi chứ ko có gì nữa. Tôi cũng tin nhưng trong lòng cũng khá nghi ngại. Và như vũ trụ đáp trả lại lời nghi ngại đó của tôi, tôi phát hiện tin nhắn anh hẹn gái đi khách sạn, lúc đó là tháng 10, tôi và anh ta chỉ mới quen nhau 2 tháng!

Tôi buồn không nói nên lời, 3 ngày tôi không thể nói chuyện với anh một lời nào và càng ghê tởm không dám đụng vào người anh. Có ngày ra đường đi tiêm vacxin tôi như người mất hồn, luôn tự hỏi trong đầu sao lại có chuyện như vậy xảy ra với mình? Tôi cũng không nhịn được nữa, tôi chọn cách cho anh biết là tôi biết việc anh phản bội tôi, anh bảo , thôi chia tay nhé, em cứ giữ số tiền mà anh cho em mượn đi.

Đương nhiên tôi không chịu và tức giận. Thời gian đó cũng không khác gì địa ngục với tôi, tôi là một người khá nhạy cảm, nên với chuyện như vậy tôi cảm thấy sốc và buồn vô cùng. Rồi dần dần thời gian cũng qua, tôi nghĩ mình cũng tha thứ được, chỉ thỉnh thoảng tôi nhắc lại, anh vẫn thề thốt bảo là anh không có đi nữa, những lúc đi như vậy cảm giác tò mò nhiều hơn chứ cũng không phải thích thú gì lắm. Tôi cũng nữa tin nữa ngờ. Nhưng vũ trụ cứ gửi tín hiệu cho tôi, mùi nước hoa trên người, hay những lần anh bảo anh chạy đi làm cả ngày ngoài đường nhưng người toàn mùi thơm, tôi vẫn bán tín bán nghi. Và thật sự vũ trụ đã dẫn tôi đến, tôi phát hiện sự thật động trời, anh ấy luôn giấu tôi đi chơi gái 2-3 lần 1 tuần, có lần còn chơi three some. Vậy mà trong lúc quen tôi, anh luôn miệng than thở về việc hết tiền, kinh tế khó khăn. Tôi tức giận điên người nên lấy thẻ credit anh đi quẹt cho hết tức.

Tôi cũng quyết định muốn tha thứ và yêu anh tiếp tục, anh thì hẹn thời gian, quen tới cuối năm. Cho dù có chuyện gì tôi cũng không muốn buông tay và ở bên anh , nhưng anh ấy thì không. Tôi cảm giác anh chỉ quen cho vui, và vì anh kiếm tiền được dễ dàng nên muốn kiếm một người nào thật hoàn hảo, xinh đẹp để quen. Giờ đã 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày đó, trong lòng vẫn một sự trống vắng, nhiều lúc tôi còn muốn kết thúc cuộc đời của mình để không phải trải qua nỗi đau này .

Giờ ngồi đọc lại những dòng tin nhắn tôi nhắn vào ngày cuối cùng, vẫn cảm nhận được sự tức giận là bất lực của bản thân lúc đó. Bản thân lúc đó tức giận bao nhiêu, nhắn nhủ , nói nhiều bao nhiêu, người ta chỉ 1 thái độ hờ hững vì họ biết, họ sẽ dừng lại, họ có người mới sẵn sang rồi , nên bản thân lúc đó chỉ là 1 sự níu kéo vô cùng bất lực và đau đớn. Cảm giác này viết và đọc , chắc không ai hiểu, nhưng nếu từng trải qua, chắc chắn các bạn sẽ rất rõ nỗi đau: bị phản bội, bị từ bỏ, níu kéo nhưng bị ruồng bỏ, từ chối, nó sẽ là nỗi hận thù, đau đớn và dai dẳng.

Giờ đương nhiên mình vẫn hằng ngày nghe tarot, mong muốn hàn gắn.