Từ khi Long bắt đầu lao vào học, suốt ngày học, học ngày học đêm. Nên chẳng có thời gian chơi bời, đọc sách. Thậm chí ngay đến tivi cũng hiếm khi được bật lên, dù có bật cũng chỉ để xem thời tiết hay nghe nhạc tiếng Anh thôi. Chứ nào có xem phim, khám phá thiên nhiên... như trước nữa. Và ngồi xe cũng cứ dựng máy để học.


Hôm trước chị Mèo Mình Thương Hà Tĩnh còn phàn nàn là "Ngay ni lúc mô cậu cũng học, có quan tâm chi đến bóng đá nữa mô. Nên trận mô ta đá cũng không biết đàng mà xem".


Có một số người nói Long rằng "Mày Ngu thế. An nhàn, thoải mái thì không muốn. Tự nhiên rước việc vào mình làm gì? Tự nhiên phải thức khuya dậy sớm để học làm gì cho mệt. Học. Học. Mày học thì có tích sự gì, mày cũng chỉ nằm một chỗ thôi chứ có làm được gì đâu mà học".


Đúng thật. Chàng Rồng đã Tra Trốc rồi, đã nằm liệt một chỗ rồi. Nhưng vì Ngu nên Long mới cần phải học cho Bớt Ngu. Vì Ngu, vì chậm hiểu, vì trí nhớ không tốt nên Long càng cần phải cố gắng, phải nỗ lực học nhiều hơn những người khôn.


Có thể với nhiều người thì nguyện vọng, ước mơ mà con gái Lương Thiên đưa ra cho cha. Và đó cũng là ước mơ, là mục tiêu của Long. Là cha con Long đã quá mơ mộng hão huyền. Nhưng mà khổ nỗi cha con Long đều có cái tính là "Phải Nỗ Lực Hết Mình Để Biến Điều Không Thể Trở Thành Điều Có Thể". Vậy nên chuyện Long có Ngu hay không cũng chả sao cả. Hihi


Ai kém tiếng Anh mà cũng muốn Ngu như Long thì cứ đăng ký khóa học tiếng Anh 66 ngày này nha. Học miễn phí thôi àh

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpGphbXguN4PqbWFyABB1Vg_XjODc42Sn8-3TujVTnq-6kxg/viewform

hình ảnh