Các chị ơi giúp e với không e bị căng thẳng kéo dài quá sắp nổ tung lên rồi a!

   e lấy chồng đc 6 năm có 2 bé rồi nhưng quan hệ giữa e và nhà chồng thật khắc nghiệt. bme chồng e tính áp đặt gia trưởng và khinh thường con dâu và thông gia vì cứ nghĩ họ k có lương giống mình nên coi thường. mọi mâu thuẩn của e với nhà chồng mãnh liệt hơn khi mua nhà vì ông bà nói cho và sẽ cho vay nhưng cuối cùng lại không cho đồng nào và vay cũng không, nhưng lại về quê đi nói với mọi ng là cho tiền nhà e mua nhà. ôi sao lại có sự tráo trở như vậy? khi vc e nói thì ông bà bảo là bme thì có quyền khoe chứ cấm sao đc

  quê ngoại e ở xa thì mỗi lần về lại yêu cầu e phải gọi điện xin phép, ngày lễ ngày gì liên quan tới ông bà là phải biếu tiền chúc mừng....ông bà lương gần 15 củ mà sống ở quê cũng chả có nhu cầu gì nhiều mà bọn e mua nhà còn khó khăn nhưng nhiều yêu cầu lắm a. xong mỗi lần bọn e cãi nhau là mc e cầm điện thoại gọi cho bm đẻ e để dựng chuyện chê bai nọ kia dồi bảo dậy lại con. lần nào e cũng phát điên vì bọn e ở rieng mà cái gì ông bà cũng xen vào xong còn xui xúc con trai khiến bọn e cãi nhau to hơn và cứ đả động đến nhà họ là họ bênh nhau còn e lúc nào họ cũng bảo e sai rồi phải xin lỗi nọ kia. hôm vừa rồi ck e đi uống bia về rồi về nhà không thấy e là chửi um lên xong gọi điện nhắn tin chửi e e nghĩ uất quá e chửi lại rồi e gọi điện cho mc e bảo tí nữa ck con về bà bảo ck con đi chứ cứ uống rươu về chửi cả họ nhà con lên là k xong đâu thế là bà ấy bùm lum lên xong gọi điện bảo mẹ e là e láo nọ kia. 

các mẹ thấy e sai chỗ nào không thì chỉ dùm e chứ chịu hết nổi. họ có quyền chửi e chứ k chửi bme họ hàng e đc a. mà ông bố ck e toàn chửi địt mẹ con này nọ con kia nghe không nổi các b a.

e chán ngán cảnh nhà ck quá. phải làm sao để sống tiếp với nhà ck như này các chi? chỉ cần ck e nhắc tới họ là máu e sôi lên vì những gì họ đối xử với e. e k thể nào có thể bình thường như chưa có chuyện gì đc a. mà ck e thì cũng k phải cái gì cũng xấu nhưng cũng nghe bm và hay rươu bia về là chửi chứ cũng k đánh đập vk con gì nhưng e ghét là nahf họ dù sai họ vẫn cãi thành đúng và họ bênh nhau để đổ lỗi cho e. 

gặp phải nhà ck thế này e phải đáp lại thế nào cho bỏ hả các chị? xong ck e bảo cùn là e như thế nào với nhà a thì a cũng như thế với bme e. nhưng bme e thì cưng con rẻ như b hồ, có dám nói gì đâu. còn thử nhìn lại xem bme a ta thế nao với e. e định sẽ k bgi ve que nhà ck e nưa. nhà ai ng ấy về có đc k các ch!